Em không có mũ

Trong giờ học, thầy giáo nhắc nhở cả lớp:
– Các em phải biết cư xử lễ phép với mọi người, đặc biệt là với thầy cô. Gặp thầy cô, các em phải chào và bỏ mũ xuống.
Hôm sau, các học sinh đều làm theo lời thầy dặn. Chỉ riêng Nicky chào thầy nhưng vẫn đội nguyên mũ. Thấy vậy, thầy giáo hỏi:
– Nicky, vì sao gặp thầy mà em không bỏ mũ ra?
Nicky đáp: Thưa thầy, em đâu có mũ ạ.
Thầy giáo hỏi tiếp: Vậy cái gì đang ở trên đầu em thế kia?
– Thưa thầy, đó là mũ của anh em chứ không phải của em ạ!
Mới nhất