Khó hiểu
Khó hiểu
Một người Anh sang Việt Nam du lịch, sau đó viết thư cho bạn:
– “Ở Việt Nam vui lắm. Người dân nơi đây thân thiện và hiền lành. Thức ăn phong phú, trái cây xanh tươi, ngọt lành. Tôi đã đi qua cả 3 miền đất nước, đến đâu cũng được đón tiếp nồng hậu. Tôi học thêm được rất nhiều điều mới lạ và thú vị.
Nhưng có một chuyện tôi mãi không hiểu nổi. Người Việt Nam hình như rất ghét phim, vậy mà họ lại thường xuyên đến rạp xem phim. Lần nào xem xong, họ cũng đứng dậy và nói ” hate film” (?!)”…
***
Lời lẽ tế nhị
Một con bạc thua đến cháy túi, không dám về nhà, hết đường nên thắt cổ tự vẫn. Những người cùng hội chẳng ai dám đi báo tin cho gia đình nạn nhân vì sợ khiến họ sốc nặng. Sau cùng, Peter, người nổi tiếng ăn nói nhỏ nhẹ và tế nhị, được cử đi làm việc ấy.
Đến nhà nạn nhân, Peter lịch sự chào vợ anh ta:
– Thưa bà, tôi từ chỗ anh Smith đến đây.
Bà vợ lập tức tru tréo:
– Sao, có phải hắn đang chết gí ở sòng bạc không?
– Thưa vâng.
– Hắn lại đánh bạc thua sạch túi rồi phải không?
– Thưa bà, đúng vậy.
– Trời ơi là trời, vậy sao hắn không treo cổ chết quách đi cho rồi.
– Thưa bà, đã.
***
Còn tốt hơn
Sau khi uống rượu thỏa thích trong sàn nhảy của một khách sạn ở Texas, một cô gái xinh đẹp chạy ra khỏi cửa, ngất lịm rồi ngã vào thùng rác. Một chàng trai nhìn thấy, liền kéo cô ra và đưa lên phòng mình… Sáng hôm sau, anh ta gọi cho bạn ở New York:
– Đóng cửa văn phòng lại, bán hết mọi thứ đi rồi đến đây ngay. Ở chỗ này, người ta ném vào thùng rác những thứ còn tốt hơn cả thứ cậu có thể mua được ở New York.