Không đánh mà khai
Không đánh cũng khai
Trên chuyến tàu hỏa, nhân viên soát vé phát hiện một hành khách không có vé. Hai bên đôi co mãi không xong, anh soát vé bực quá liền xách chiếc vali lớn của người khách lên dọa:
– Nếu anh không trả tiền vé ngay, tôi sẽ ném cái vali này xuống khỏi tàu!
Người hành khách hốt hoảng kêu lên:
– Ban đầu ông đòi lấy tiền của tôi, giờ lại định lấy luôn mạng đứa con trai duy nhất của tôi sao? Quá đáng lắm rồi!
***
Nỗi buồn quá nặng
Một người đàn ông vào quán bar, thấy bạn mình ngồi ủ rũ một góc liền lại gần hỏi:
– Trông anh có vẻ đang chất chứa chuyện gì nặng lòng lắm?
Người kia thở dài:
– Tháng ba mẹ tôi mất, để lại cho tôi 100.000 đô la. Sang tháng tư, bố tôi cũng qua đời và để lại 200.000 đô la.
– Trời, thật đau buồn! Chỉ trong hai tháng mà cha mẹ lần lượt ra đi.
Ông bạn vẫn ủ rũ nói tiếp:
– Chưa hết đâu. Tháng trước cô ruột tôi cũng mất, để lại cho tôi 500.000 đô la nữa.
– Xin chia buồn cùng anh! – Người bạn vỗ vai an ủi.
Người nọ gật đầu não nề:
– Buồn chứ sao không, từ đầu tháng này đến giờ chẳng còn ai chịu chết nữa!
***
Tai nạn khó lường
Một cô gái có vòng một khá khiêm tốn tình cờ gặp bà tiên. Bà ban cho cô một phép màu: cứ mỗi lần có người đàn ông nói “Hãy tha lỗi cho tôi” với cô, vòng một của cô sẽ tăng lên một chút.
Cô ra phố, vô tình va phải một người đàn ông. Ông ta lập tức nói: “Hãy tha lỗi cho tôi”. Ngay lúc ấy, vòng một của cô tăng thêm một chút, khiến cô vui sướng vô cùng.
Hôm sau, tại một cửa hàng tạp hóa, cô lại va vào một người đàn ông khác. Người này cũng vội vàng nói: “Hãy tha lỗi cho tôi”. Thế là vòng một của cô lại nhích thêm, làm cô sung sướng như đang bay.
Sau đó, cô ghé vào một nhà hàng Trung Quốc để ăn uống. Mải ngắm khung cảnh bên trong, cô đâm sầm vào một anh bồi bàn. Anh ta cúi gập người, rối rít nói: “Xin ngàn lần tha lỗi cho sự vụng về của tôi”...
Ngay hôm sau, trang nhất tờ báo địa phương đăng tin: “Một bồi bàn người Trung Quốc bị đè chết bởi...”