Sinh Đôi

Ngày nảy ngày nay, một gia đình nọ có hai anh em sinh đôi.

Vì được nuôi nấng, ăn uống cùng nhau nên chiều cao của hai đứa ngang nhau, cân nặng cũng bằng nhau. Bố mẹ cho chúng mặc quần áo giống nhau và lẽ đương nhiên, gương mặt của hai bé cũng giống nhau.
Đi ra đường, ai cũng phải quay lại nhìn. Mọi người thường hỏi thăm ai là anh, ai là em.
Một hôm, Tí em bật hỏi:
– Hồi đó, mẹ làm sao biết Tí nào là anh, Tí nào là em chứ?
Mẹ trả lời:
– Tí anh chui từ trong bụng mẹ ra trước Tí em 2 phút.
– Làm sao biết 2 phút chứ?
– Thì mẹ xem đồng hồ của bác sĩ.
– Sao ra trước lại được làm anh?
Mẹ giải thích:
– Vì đó là đứa khôn ngoan, lanh lẹ hơn, mạnh khỏe hơn, biết đường ra ngoài trước đứa kia.
Tí em lý sự tiếp:
– Làm anh thì phải nhường em chứ. Em ra trước, anh ra sau mới đúng chứ.
Hôm sau khi mẹ pha sữa cho hai anh em uống, Tí anh nói:
– Mẹ ơi, làm anh phải nhường cho em. Để Tí anh lấy ly nào ít sữa cũng được mà.

Xem thêm Truyện cười

Rõ khổ chuyện du lịch

Rõ khổ chuyện du lịch

Rõ khổ chuyện du lịchMột vị khách ập vào văn phòng viên quản lý khách sạn:– Tại sao anh không đánh thức tôi dậy? Tối qua tôi đã dặn đi dặn lại rằng nhớ kêu tôi đúng 4 giờ 30. Vì...
Học sinh cười #4

Học sinh cười #4

1. Một giáo sư nói với một sinh viên ngủ gật trong lớp: – Anh không thấy bất tiện khi tôi đang giảng bài mà anh ngủ gật sao? – Thưa giáo sư, không có gì, xin giáo sư cứ giảng tự...
Xinh thứ mấy

Xinh thứ mấy

Nhím chắc muốn nịnh mẹ nên khi được hỏi trong nhà ai xinh nhất bèn trả lời: - “Mẹ xinh nhất”. Hỏi tiếp ai xinh nhì: - “Bà xinh nhì” (vì bà hay chơi cùng và rất chiều Nhím). Cô em...
Chuyện gia đình

Chuyện gia đình

Trên đường về thăm bà ngoại, Minh An thắc mắc hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bà ngoại sinh ra mẹ, vậy ai sinh ra cậu Hải và cậu Hưng ạ?” Mẹ trả lời: – Ông ngoại sinh ra các cậu con ạ. Minh An...
Học sinh cười #7

Học sinh cười #7

Minh họa dễ hiểu Thầy : Jacques, nếu thầy lấy toàn bộ bốn lần một phần tư thì còn mấy? Jacques im lặng. Thầy: Thầy giúp em nhé. Thầy cắt quả táo làm bốn phần, thầy lấy cả bốn phần...
Truyện cười tổng hợp #11

Truyện cười tổng hợp #11

Con trai bé bỏng Một bà mẹ đánh thức con trai: – Con ơi, dậy đi, đã đến giờ tới trường rồi! – Mẹ, con không muốn đến trường đâu! Mẹ hãy để con ngủ. – Con đừng có làm nũng như trẻ...
Tìm ra Châu Mỹ

Tìm ra Châu Mỹ

Cô giáo treo tấm bản đồ thế giới lên bảng rồi hỏi cả lớp: – Bạn nào có thể nhìn bản đồ và chỉ cho cô biết Châu Mỹ nằm ở đâu, phạm vi như thế nào? Ai xung phong nào? Bạn Lan nhanh...
Nguy hiểm

Nguy hiểm

Nguy hiểmNhà tỉ phú hỏi vệ sĩ của mình: – Có mấy gã cứ suốt ngày bám theo anh. Chúng có ý định gì nhỉ?– Ồ, không đâu, vệ sĩ của tôi đấy. Bảo vệ ông rất nguy hiểm nên tôi mướn thêm...
0.23665 sec| 857.07 kb