Sự tích con cào cào

Ngày xưa, cào cào vốn là một cô gái rất đẹp nhưng lại ham ăn diện. Vì nhà nghèo, cô chưa bao giờ được mặc những bộ áo đẹp như mình mong muốn.
Một ngày nọ, nhà vua bị mất công chúa nên sai quân lính đi tìm khắp nơi. Khi ấy, cô gái đang kiếm củi bên gốc cây sấu lớn ven đường. Tốp lính thứ nhất đi qua liền hỏi:
- Cô ở đây có thấy ai bắt công chúa đi qua không?
Nhìn thấy toán lính mặc những chiếc áo hồng mỏng nhẹ như lụa, cô thích quá nên đáp:
- Cho tôi một chiếc áo, tôi đang rét lắm.
Tốp lính thương tình cho cô một chiếc áo rồi tiếp tục đi theo hướng cô chỉ.
Một lúc sau, lại có tốp lính khác chạy qua. Tốp này mặc toàn áo xanh màu lá. Họ cũng dừng lại hỏi cô có thấy ai bắt công chúa chạy qua không. Cô gái nghĩ tốp trước đã cho áo hồng, tốp này có áo xanh, nếu xin thêm một chiếc thì càng đẹp. Thế là cô lại nói:
- Tôi đang rét lắm, các ông cho tôi một chiếc áo thì tôi sẽ chỉ đường.
Tốp lính ấy cũng cho cô chiếc áo xanh đẹp nhất rồi vội đi theo lối cô chỉ.
Được hai chiếc áo, cô gái sung sướng mặc vào, đứng ngắm nghía mãi không chán. Cô thầm nghĩ hôm nay về nhà chắc ai cũng phải khen mình đẹp.
Đang mải ngắm vuốt, cô lại thấy một tốp lính nữa đi qua. Tốp này mặc toàn áo trắng trong như nước suối. Khi họ hỏi đường, cô vẫn quen thói cũ, lại đòi một chiếc áo rồi mới chịu chỉ lối.
Thế là cô có đủ ba chiếc áo: một hồng, một xanh, một trắng. Chiếc nào cũng mỏng nhẹ, bay bay rất đẹp. Cô mặc chồng cả ba chiếc áo lên người rồi nhảy nhót, tung tăng dưới gốc cây sấu.
Bỗng trên trời nổi một tiếng sét dữ dội. Một cành sấu gãy rơi xuống đầu khiến cô gái chết ngay tại chỗ, rồi hóa thành con cào cào. Từ đó, cào cào lúc nào cũng tung tăng bay nhảy với bộ áo ba màu.
Câu chuyện nhắc rằng chỉ vì quá ham ăn diện, cô gái đã phải trả giá cho thói xấu của mình.