Truyện cười nước ngoài #28
Chủ đề Nhà hàng – chủ quán và khách hàng
82. Có chứ sao không
Một nhân viên hiệu tạp hóa đang phục vụ khách. Người quản lý ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng, nhưng ông thoáng nghe nhân viên nói với khách:
– Đúng vậy, thưa bà! Đã lâu rồi không có chút nào hết.
Người quản lý vội cắt ngang:
– Ồ, có chứ sao không! Tôi sẽ báo nhà kho mang một ít đến phục vụ bà ngay.
Bà khách cười ầm lên rồi bỏ đi.
Người quản lý quay sang nhân viên:
– Không bao giờ được từ chối bất cứ yêu cầu nào của khách.
Nhân viên đáp:
– Nhưng thưa ông, bà ấy chỉ bảo rằng “dạo này không thấy trời mưa hạt nào cả”.
83. Điều kiện kỳ quặc
Chủ quán muốn thuê một người phục vụ.
– Thưa ông, cần có những điều kiện gì ạ?
– Hói!
– Sao lại phải hói?
– Để không có sợi tóc nào rơi vào đĩa thức ăn của khách chứ sao!
84. Hãy đổi dao cho ông ấy
Khách hàng phàn nàn:
– Miếng bít-tết này dai quá, tôi không sao cắt được.
Chủ tiệm gọi bồi bàn:
– Bồi, đổi dao cho ông ấy!