Sợ vợ
Có anh nọ xưa nay rất sợ vợ. Vợ quát tháo thế nào, anh cũng ngậm miệng, chẳng dám cãi nửa lời.
Một hôm, anh ta đi đánh bạc đến tận xẩm tối mới về. Ở nhà, chị vợ đã thổi cơm xong, ngồi chờ chồng mỏi mắt nên tức lắm. Vừa thấy chồng ló mặt vào ngõ, chị chạy ra túm ngực áo lôi vào nhà, gầm lên.
Anh vừa gỡ tay vợ vừa van xin:
– Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó!
Chị vợ được thể càng làm dữ, túm luôn tóc rồi ấn đầu anh xuống. Bất ngờ, anh chồng vung tay gạt vợ ngã, tát luôn mấy cái rồi trợn mắt quát:
– Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!
Mới nhất