Truyện cười tổng hợp #12
Việc ai người nấy làm
Ở trường làng, một học sinh đi học muộn bèn trình bày với cô giáo rằng em phải dắt con bò cái nhà mình đến chuồng bò đực. Cô giáo bực mình hỏi:
– Thế bố em không làm được việc ấy sao?
– Bố em bận ạ – đứa bé đáp – Dù sao thì để bò đực làm vẫn tốt hơn.
***
Bố ai nhanh hơn
Ba cậu bé đứng trong sân trường khoe khoang về bố mình. Cậu thứ nhất nói: Bố tớ chạy nhanh nhất. Ông bắn một mũi tên rồi vẫn chạy tới đích trước nó.
Cậu thứ hai kể:
– Bố tớ là thợ săn. Có lần ông bắn nhầm một phát vào bạn đi săn, vậy mà còn kịp chạy tới kéo người kia tránh viên đạn.
Cậu bé thứ ba nghe xong, bĩu môi nói:
– Bố tớ là công chức nhà nước. Ông hết giờ làm lúc 5h chiều mà 4h15′ đã về tới nhà rồi.
***
Lời khen
Trong một bữa tiệc, nhiếp ảnh gia đem khoe với chủ nhà vài tấm ảnh mới chụp.
– Ảnh đẹp quá, chắc máy ảnh của anh phải xịn lắm. – Bà chủ nhà trầm trồ khen.
Trước lúc ra về, nhiếp ảnh gia quay lại nói với chủ nhà:
– Bữa tối nay ngon thật, chắc mấy cái nồi của bà cũng xịn lắm nhỉ?