Truyện cười tổng hợp #21

Oai nhất
Hai cậu học sinh tiểu học tranh nhau xem bố ai oai nhất. An nói đầy tự hào:
– Bố tớ là thuyền trưởng. Tất cả mọi người trên tàu đều phải nghe bố tớ chỉ huy. Bố tớ mới là người oai nhất.
Sơn không chịu thua:
– Thế vẫn chưa ghê gớm bằng bố tớ đâu. Người nghe lời bố tớ còn nhiều gấp vạn lần. Từ cục trưởng, bộ trưởng, thứ trưởng cho đến giám đốc, hễ bố tớ bảo ngồi là phải ngồi, bảo cúi xuống là cúi xuống, bảo quay bên nào là quay bên ấy, ai cũng răm rắp làm theo.
– Thế bố cậu làm nghề gì?
– Bố tớ làm thợ cắt tóc.
***
Hoạt động
Một cậu bé hỏi cha:
– Sao đầu cha lại không có tóc?
Người cha đáp:
– Vì cha hoạt động trí óc nhiều, da đầu rung rinh nên tóc không mọc được.
Cậu bé gật gù:
– Giờ thì con hiểu vì sao miệng mẹ không có râu rồi.
Người cha nói thầm:
– Ừ.
***
Bài học rút từ màn ảnh tivi
Thầy giáo gọi Nam lên bảng:
– Em hãy cho thầy biết tính chất của nước.
Nam trả lời:
– Dạ, thưa thầy, tính chất của nước là: rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.
– Hả!?!