Ý nghĩ sai lầm khi còn nhỏ là?

1. Từng nghĩ con trai chỉ có thể yêu con gái.

2. Cứ tưởng người mắc bệnh máu trắng thì máu thật sự có màu trắng.

3. Hồi nhỏ tôi tin hot dog được làm từ thịt chó.

4. Mãi sau này mới biết thầy cô chỉ thu bài tập hè chứ chẳng hề xem kỹ.

5. Tưởng nuốt hột ô mai là cây sẽ mọc trên đầu.

6. Lúc bé tôi nghĩ những người bị giết trong phim đều là tử tù, được cho đi đóng phim như đặc ân cuối cùng trước khi chịu án.

7. Nghĩ gửi tiền qua ngân hàng nghĩa là tiền chạy trong một đường hầm từ ngân hàng này sang ngân hàng kia.

8. Cứ tưởng hôn nhau là có bầu. Có lần con mèo nhảy lên mi tôi, sau đó nó đẻ một đàn con, tôi đã nghiêm túc nghĩ lũ mèo con ấy là con mình.

9. Hồi bé tôi nói nhiều suốt ngày. Có lần đang ăn cơm cứ hỏi mẹ Kim Đồng chết thế nào, mẹ bực quá bảo: “Chết nghẹn lúc đang ăn cơm”. Vậy mà tôi tin thật rất lâu.

10. Không ngờ cô giáo dạy Văn cũng biết làm bài tập Toán.

11. Hồi nhỏ bố mang về một con châu chấu, tôi sợ nó nóng nên đặt vào ngăn đá tủ lạnh. Sau đó thì không còn sau đó nữa.

12. Xem phim thấy cô gái trước khi bỏ đi để lại thư cho người yêu, lúc anh ta mở thư thì giọng cô vang lên. Tôi tưởng thư có thể phát ra tiếng của người viết, nên cứ đòi mẹ viết thư cho mình để được nghe giọng mẹ từ trong thư.

13. Tưởng con gái đến một độ tuổi nhất định sẽ tự có bầu, cô ấy lấy ai thì người đó trở thành bố đứa bé.

14. Cứ nghĩ nhà mình giàu lắm, bố mẹ chỉ muốn tôi rèn luyện nên mới cho sống bình thường như bao đứa khác. Bố mẹ ơi, con đã từng trải đủ rồi, cho con về biệt thự ở đi mà!

15. Từng tin nuốt kẹo cao su sẽ bị dính ruột.

16. Nghĩ con người sống bên trong Trái Đất chứ không phải trên lớp vỏ ngoài.

17. Mở gói mì cứ đinh ninh bên trong sẽ có bốn con tôm thật.

18. Tưởng rằng lớn lên thì ngực cũng tự lớn theo.

19. Cứ nghĩ mình đi tới đâu thì mặt trăng lẽo đẽo theo tới đó.

20. Hồi nhỏ xem quảng cáo thấy thương diễn viên lắm, tưởng ngày nào họ cũng phải diễn đi diễn lại đúng đoạn ấy.

21. Xem phim tình cảm xúc động quá, cứ nghĩ sau này nhất định sẽ có người yêu mình đến chết đi sống lại. Kết quả chẳng có ma nào.

22. Hồi bé tin rằng chỉ cần chăm học thì lớn lên đương nhiên thành giám đốc, tiền tiêu như nước, mua biệt thự có hồ bơi cho bố mẹ. Đúng là một thời ngây thơ.

Xem thêm Truyện cười

Cái kết bất ngờ là?

Cái kết bất ngờ là?

1. Trên đường về nhà, chàng trai vô tình đá phải cây đèn cũ, thần đèn hiện lên ban cho chàng một điều ước. - Con ko đòi hỏi nhiều, chỉ xin thần cho con đc xuyên không, thành Vương...
Bạn có biết kể chuyện không?

Bạn có biết kể chuyện không?

1. Ngày xửa ngày xưa, Bạch Tuyết bị mụ phù thuỷ hãm hại phải trốn vào rừng sâu. Tại đây nàng may mắn được bảy chú lùn cưu mang chăm sóc. Họ rất tốt bụng và yêu thương nàng, tuy...
Bạn biết troll không?

Bạn biết troll không?

1. Thích thì cứ tỏ tình đi. Biết đâu người ta đang cần rau sạch thì sao? 2. Giữa dòng người tấp nập, ánh mắt ta vô tình chạm nhau. Anh vội chạy đến bên, dịu dàng hỏi: “Xe ôm không...
Khi bạn gái có tâm hồn ăn uống?

Khi bạn gái có tâm hồn ăn uống?

1. Có lần thi học kì, nàng ngồi trước tôi. Còn năm phút nữa thì hết giờ mà tờ đáp án của tôi vẫn trống không. Đột nhiên nàng ném cho tôi một mảnh giấy. Tôi hồi hộp cầm lấy, ngó...
Câu trả lời tỉnh queo là?

Câu trả lời tỉnh queo là?

1. Bố bảo chạy ra đầu ngõ mua hai lon bia, chủ quán hỏi: - Không mua thuốc lá hả cháu? Tôi hỏi lại: - Mua thuốc lá làm gì ạ? - Mua thuốc lá tặng bạn trai đó! - Vậy mua bao nhiêu...
Những câu trả lời bá đạo

Những câu trả lời bá đạo

1. - Bố mẹ đều ko cao, nên tôi lùn lắm, sợ ko tìm đc bạn gái, phải làm thế nào đây? - Yêu sớm, nhân lúc những thằng khác còn chưa kịp lớn. 2. - Sau này con lớn con có tiền rồi sẽ...
Câu trả lời ấn tượng khiến đối phương cứng họng là?

Câu trả lời ấn tượng khiến đối phương cứng họng là?

1. Tiệc tùng với đồng nghiệp về nhà muộn, vợ không cho vào phòng bắt ngủ sofa. Tôi điên tiết quát: - Nhà tôi tôi thích ngủ đâu thì ngủ. Ko ngủ sofa đấy, ngủ đất thì đã làm sao! 2....
Tuổi thơ ngộ nghĩnh là?

Tuổi thơ ngộ nghĩnh là?

1. Có lần đi siêu thị với mẹ, vì mải ngắm mấy con cá nên bị lạc, tôi lại gần một cô gái nói: - Chị đưa em về nhà được không? Em bị lạc mẹ. Cô gái cười tươi xoa đầu bé hỏi: - Được...
0.25589 sec| 871.969 kb