Nghe kể chuyện cổ tích - Aladin và cây đèn thần

Ngày xửa ngày xưa, trong kinh thành của một vương quốc rộng lớn và giàu có thuộc Trung Hoa, có một người thợ may tên là Mustafa. Ông chẳng có gì nổi bật ngoài nghề thợ may của mình. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ nuôi ông, vợ ông và cậu con trai mà Trời ban cho.
Người con trai ấy tên là Aladdin. Cậu được nuôi dạy khá cẩu thả nên sớm nhiễm nhiều thói xấu: nghịch ngợm, bướng bỉnh và không vâng lời cha mẹ. Khi lớn hơn một chút, cha mẹ không còn giữ được cậu ở nhà nữa. Ngay từ sáng sớm, Aladdin đã ra khỏi nhà, rong chơi suốt ngày trên đường phố và những nơi công cộng, cùng đám trẻ lang thang thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cậu...
Mới nhất