Nghe kể chuyện cổ tích - Bà già trong quả bầu

Thuở ấy, rừng rậm còn lan rộng đến tận đồng bằng, thú rừng vẫn biết nói tiếng người. Ở một làng quê hẻo lánh nọ, có hai mẹ con nhà bà góa sống với nhau rất đầm ấm. Cô con gái đã đến tuổi lấy chồng, nhưng quanh vùng chẳng có chàng trai nào vừa ý. Bà mẹ đành gả con về một làng xa, cách mấy ngày đường, tít bên kia một cánh rừng rậm rạp. Vì đường sá xa xôi, từ ngày cô gái về nhà chồng, hai mẹ con chưa một lần gặp lại.
Một ngày kia, vì quá nhớ con gái, bà mẹ cơm mang nước xách, đánh liều lên đường đi thăm con. Bà đi từ làng này sang làng khác. Hết ngày thứ nhất, mọi chuyện vẫn bình yên vô sự. Sang ngày thứ hai, bà vượt qua hết đồi trọc, suối nông, cũng vẫn bình yên. Đến ngày thứ ba, bà đã đi được nửa đường, băng qua nhiều truông rậm. Giờ chỉ cần vượt hết khu rừng rậm rạp và qua một cánh đồng nữa là tới làng của cô con gái. Nhưng cũng chính trong khu rừng ấy, biết bao hiểm nguy đang chờ đợi bà. Nghĩ đến cảnh mẹ con lâu ngày mới được gặp nhau, bà mẹ vẫn mạnh dạn đi tiếp.
...