Nghe kể chuyện cổ tích - Chiếc cầu phúc đức

Ngày xưa, có một anh chàng chuyên sống bằng nghề ăn trộm. Trong nhà anh còn có mẹ già phải phụng dưỡng. Dù có lúc kiếm được nhiều, có lúc chẳng được bao nhiêu, hai mẹ con vẫn không bao giờ có của để dành, thường xuyên rơi vào cảnh bữa đói bữa no.
Một hôm, nhân ngày giỗ cha, mẹ anh ôn lại cho con nghe cuộc đời của ông nội và cha anh ngày trước.
Xưa kia, ông nội của anh cũng từng làm nghề ăn trộm. Có đêm ông kiếm được những món đáng giá bạc chục, bạc trăm, vậy mà đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng để lại cho cha anh được chút gì.
Mới nhất