Nghe kể chuyện cổ tích - Hạt lựu của người Do Thái

Tại một vương quốc nọ có một cộng đồng người Do Thái nhỏ bé sinh sống, vốn có nguồn gốc từ Giê-ru-sa-lem. Nhà vua và các cận thần luôn miễn cưỡng để họ trú ngụ, nên chỉ dành cho họ một khu nhà tồi tàn ở ngoại vi thủ đô. Những người dân khốn khổ ấy chỉ được làm những công việc thấp hèn với đồng lương ít ỏi, khiến cuộc sống quanh năm chìm trong nghèo đói.
Trong số họ có một người đàn ông bất hạnh hơn cả. Từ sáng sớm đến tối mịt, ông phải nai lưng gánh nước thuê, đổi lấy vài xu tiền công chỉ đủ mua một chiếc bánh mì. Gia đình ông đông con, nên khi chia bánh, mỗi người chỉ được vài mẩu nhỏ. Người cha đã cố làm việc sớm hơn, về muộn hơn, nhưng cái đói vẫn bám chặt lấy căn nhà. Quá tuyệt vọng trước cảnh khốn cùng, ông ra chợ, lẫn vào đám đông rồi lén lấy trộm một chiếc bánh mì. Nhưng vận rủi không buông tha, người bán hàng phát hiện ngay và ông bị bắt giữ.
Quân lính giải ông đến trước giá treo cổ sau khi các nhân chứng xác nhận sự việc.
...