Nghe kể chuyện cổ tích - Mèo chuột kết nghĩa

Để làm thân với Chuột, Mèo kể lể tâm tình và bày tỏ mong muốn tha thiết của mình. Chuột nghe cũng thấy xuôi tai nên đồng ý ăn chung, ở chung với Mèo.
Mèo nói:
– Chúng ta phải có thức ăn dự trữ cho mùa đông, nếu không sẽ bị đói. Chú là Chuột thì đừng liều lĩnh chạy lung tung kẻo có ngày mắc bẫy của tôi.
Lời khuyên ấy được làm theo. Chúng mua một niêu mỡ, nhưng lại không biết nên cất ở đâu cho an toàn. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Mèo nói:
– Ta thấy chẳng có nơi nào cất giữ tốt hơn nhà thờ, vì ở đó không ai dám lấy thứ gì cả. Chúng ta đem niêu mỡ giấu dưới gầm nhà thờ, khi nào cần đến mỡ thì mới lấy ra dùng.
Niêu mỡ được cất giấu rất cẩn thận...
Mới nhất