Nghe kể chuyện cổ tích - Nàng Maleen

Ngày xửa ngày xưa, hoàng tử của một nước nọ muốn xin cưới nàng Maleen xinh đẹp tuyệt trần, con gái của một vị vua hùng mạnh. Nhưng nhà vua đã định gả nàng cho người khác nên từ chối lời cầu hôn của hoàng tử. Hoàng tử và Maleen yêu nhau tha thiết, không muốn phải xa lìa. Một hôm, nàng Maleen thưa với vua cha:
- Con không thể và cũng không muốn lấy ai khác.
Nhà vua nổi giận, truyền xây một tòa tháp kín mít, không cho ánh sáng mặt trời hay ánh trăng lọt vào. Khi tháp xây xong, vua phán:
- Con phải sống trong tòa tháp này bảy năm. Ta muốn xem đến lúc ấy con còn bướng bỉnh nữa không.
Trong tháp được chất đầy thức ăn đủ dùng bảy năm. Khi công chúa và người thị nữ bước vào, cửa tháp bị xây kín lại. Từ đó, hai người sống cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong tháp tối tăm đến mức không phân biệt được ngày hay đêm. Hoàng tử thường lui tới quanh tháp, gọi tên nàng, nhưng tiếng gọi không thể xuyên qua những bức tường dày. Họ chẳng còn biết làm gì ngoài khóc than. Thời gian trôi đi, thức ăn và nước uống trong tháp dần cạn kiệt. Công chúa biết thời hạn bảy năm sắp hết. Nàng tưởng giờ phút được giải thoát đã đến, nhưng vẫn không nghe tiếng búa phá tường, cũng không thấy viên gạch hay hòn đá nào rơi xuống. Hình như nhà vua đã quên mất công chúa rồi...