Nghe kể chuyện cổ tích - Người thổi sáo và những chiếc xe

NGÀY XƯA, CÓ MỘT NGƯỜI THỔI SÁO thần kỳ... Hầu như ai cũng biết câu chuyện cổ ấy. Câu chuyện kể về một đô thị bị chuột tấn công và chàng trai có cây sáo thần kỳ, dùng tiếng sáo dẫn đàn chuột ra sông để dìm chết chúng.
Thế nhưng ông thị trưởng lại không chịu thưởng công cho anh. Chàng trai bèn thổi sáo lần nữa và đưa tất cả trẻ con đi theo mình.
Câu chuyện dưới đây cũng kể về một người thổi sáo, có thể chính là người ấy, mà cũng có thể không phải.
Có một thành phố bị xe ô tô tấn công. Xe tràn ra đường, leo lên vỉa hè, chen kín quảng trường, nằm dưới các cổng, xuất hiện ở khắp mọi nơi. Có chiếc nhỏ như cái hộp, có chiếc dài như con tàu biển, lại có chiếc có rơ-moóc hoặc kéo theo một chiếc xe nhỏ. Xe tải lớn, xe hòm, xe tải nhỏ chen chúc nhau. Việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn, va quệt xảy ra liên tục. Người ta thường thấy cửa xe móp méo, thanh chắn bẹp dúm, ống xả bung ra. Tóm lại, số xe nhiều đến mức chẳng còn chỗ để chạy, chúng phải nằm ì tại chỗ. Dân chúng buộc phải đi bộ, mà đi bộ giữa đống xe ngổn ngang ấy cũng chẳng dễ dàng gì.
...