Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích chim chào mào đuôi đỏ

Từ thuở đất trời còn thanh bình, con người sống chan hòa với cây cỏ, những cây lúa, ngô, khoai, đỗ… đã trở thành bạn gần gũi của con người. Nhờ bàn tay cần mẫn của người nông dân ngày ngày gieo hạt, vun xới và tưới tắm, cây cối lớn lên xanh tốt.
Mùa này nối mùa kia, người giữ lại hạt giống, cây giống cho mùa sau. Nhờ vậy, lúa đầy bồ, ngô đầy kho, khoai đỗ sinh sôi không dứt. Cuộc sống con người cũng vì vậy mà đủ đầy, ấm no.
Nhưng rồi, một tai họa bất ngờ kéo đến.
...
Mới nhất