Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích con tằm

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ có cô gái tên là Tơ. Cha mẹ mất sớm, nàng phải đi hầu hạ cho một bà góa nhà giàu để đổi lấy miếng ăn và chỗ ở. Bà góa ấy vô cùng ác nghiệt, khiến một ngày kia Tơ không thể chịu đựng thêm được nữa nên bỏ trốn. Nàng chạy sâu vào rừng, thầm nghĩ thà chết trong miệng thú dữ còn hơn sống mãi trong cảnh khốn cùng, ngày ngày bị hành hạ. Tơ cứ đi, đi mãi. Vì lâu nay ăn uống thiếu thốn, lại phải vượt suối băng rừng vất vả, nàng kiệt sức và ngất xỉu trên một tảng đá lớn.
Thần núi trông coi nơi ấy hiểu rõ hoàn cảnh đáng thương của cô gái hiền lành, ngây thơ nên âm thầm dõi theo và che chở cho nàng. Khi Tơ mở mắt tỉnh dậy, nàng ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mơ dài. Cảnh vật quanh nàng đã khác hẳn. Nàng đang nằm trong một hang động, nơi rêu phủ dày và mềm như nhung. Dưới chân nàng có dòng suối trong vắt len qua kẽ đá, phát ra âm thanh vui tai như tiếng nhạc. Ngay trước mặt, trong tầm tay với, vô số trái cây chín đỏ ngon mắt treo lủng lẳng trên dây leo buông xuống cửa động như một tấm rèm xinh đẹp. Đang đói khát, nàng vươn tay hái những trái cây ngọt lành ấy và ăn ngon lành...