Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích hoa Tử Đinh Hương Ba Tư

Chuyện diễn ra vào thời muôn loài còn khiếp sợ rồng và phù thủy. Cứ mỗi buổi chiều, khi gió bắt đầu rít ù ù qua các ống máng ở đầu hồi nhà, người ta lại tin rằng rồng đã sai mụ phù thủy mang tai họa gieo xuống một ai đó. Rồng vốn mê công chúa, nhưng rồng thì nhiều mà công chúa lại chẳng có bao nhiêu. Vì thế, loài quỷ dữ ấy không buông tha cả phụ nữ lẫn những cô gái bình thường.
Một đêm, gió bất ngờ thổi xộc vào nhà bà Pécxia. Điều gì sắp xảy ra đây? Rõ ràng rồng đã đến để quyến rũ người mẹ có chín chàng trai này. Nhưng chẳng lẽ chín người con trai khỏe mạnh ấy lại không thể bảo vệ nổi mẹ mình? Các chàng trai bèn giao hẹn: mỗi ngày chỉ một người ở nhà trông nom, còn những người còn lại vẫn đi làm. Các anh lớn lần lượt cầm gương canh giữ mẹ. Tám ngày trôi qua bình yên. Rồi đến lượt người em út ở nhà. Chàng đứng ngoài cổng, chăm chú canh các ống máng đầu hồi đã lâu mà không thấy dấu hiệu gì lạ. Nhưng khi định vào nhà ăn trưa, chàng bỗng nghe tiếng cười vui vẻ vọng ra từ khu vườn. Chàng vội ghé mắt nhìn... và thấy một cô gái xinh đẹp, trên ngực cài bông hoa Anh Túc đỏ thắm.
....