Nghe kể chuyện cổ tích - Trọng nghĩa khinh tài

Ngày xưa ở Thanh Hóa có một người tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông có vườn cau, ao cá, lại sở hữu chừng ba chục mẫu ruộng; trong nhà, vợ con, kẻ làm người lụng khá đông. Tuy vậy, ông vốn là người hào hiệp. Hễ có ai túng thiếu đến nhờ vả, ông đều sẵn lòng chu cấp hoặc cho vay mượn, hiếm khi để họ phải ra về tay không.
Nguyễn Đình Phương có một người bạn cố tri tên là Trần Bính Cung, làm nghề buôn gỗ. Trước kia, Bính Cung cũng có của ăn của để; cả nhà năm miệng ăn đều do một mình ông lo liệu. Nhưng từ dạo mấy chuyến bè thất bại, bao nhiêu ruộng vườn của ông đều phải cầm bán sạch. Sau đó, Bính Cung lại bị một trận ốm nặng, nợ nần chồng chất. Quá hạn không trả được, chủ nợ sai bọn nặc nô đến đòi ráo riết. May có Nguyễn Đình Phương chạy tiền trả hộ, nếu không gia đình Bính Cung đã chẳng còn chỗ ở. Về sau, Bính Cung còn cho vợ con đến nhờ vả khi năm quan, khi ba quan để làm tiền thuốc men, Đình Phương vẫn vui lòng chu cấp. Thấy bạn quá tốt bụng với vợ mình, vợ chồng Bính Cung vô cùng cảm kích.
...