Chiếc xe lật
Một cậu bé lỡ tay làm lật chiếc xe chở ngô. Nghe tiếng động, người hàng xóm liền gọi:
“Này Willis, không sao đâu. Cháu sang ăn cơm với bác trước, lát nữa bác sẽ giúp cháu dựng lại xe”.
“Bác tốt quá”, Willis đáp. “Nhưng cháu sợ bố cháu không thích đâu”.
“Đừng lo chuyện đó, cứ sang đây đã”, người hàng xóm tiếp tục mời. “Vâng, vậy cháu sang”, cậu bé nhận lời, “nhưng chắc chắn bố cháu sẽ giận lắm”.
Sau bữa cơm thân mật, Willis cảm ơn người hàng xóm tốt bụng rồi nói: “Giờ cháu thấy đỡ hơn nhiều. Nhưng cháu biết bố cháu sẽ bực lắm”.
“Ngốc thật”, người hàng xóm cười. “Thế bố cháu đang ở đâu?”
“Dạ, ở dưới cái xe ạ”.
Mới nhất