Tưởng bở
Mừng hụt
Jack gặp nạn đắm tàu và đã cố hết sức cứu được một cô gái rất xinh đẹp đi cùng chuyến tàu. Vì cô gái bất tỉnh, anh tận tình hô hấp nhân tạo cho nàng. Sau đó, cả hai trôi dạt vào một hoang đảo, còn Jack thì vui mừng khôn xiết, trong đầu đã tưởng tượng ra cuộc sống thần tiên của hai người.
Cô gái: Cảm ơn anh đã cứu tôi! Đây là nơi nào vậy?
Jack: Đây là một hoang đảo! Thượng đế đã đưa em đến với anh.
Cô gái: Ôi trời, chuyện đó hoàn toàn không thể đâu!
Jack: Vì sao chứ?!
Cô gái: Vì… tôi đang trên đường đi chữa bệnh.
Jack: Bệnh gì?
Cô gái: Sars!
***
Bó chiếu
Một khách du lịch ghé hỏi giờ một bác nông dân. Bác bảo ông ta đợi một chút, rồi bước tới bên con bò sữa, nhẹ nhàng nâng vú bò lên và nói:
– 9 giờ 25 phút.
Vị khách kinh ngạc hỏi:
– Sao ông chỉ cần sờ vào vú bò mà biết được giờ?
– Dễ thôi. Nếu ông quỳ xuống và nâng vú bò lên, ông sẽ nhìn thấy chiếc đồng hồ của nhà thờ trên ngọn núi đối diện!
***
Một khách du lịch gặp một cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi dưới bóng cây trắc bá, bèn hỏi:
– Xin lỗi cụ, có phải cụ đã sống cả đời ở ngôi làng này không ạ?
– Cho đến lúc này thì đời tôi vẫn chưa hết mà!
***
Một du khách hỏi một người dân ở Tel Aviv:
– Khách sạn nào lớn nhất ở đây?
– Nghị viện. Ngày nào cũng có 2.000 dân biểu tới đó ngủ!
***
Ngây thơ
Một người đàn ông đến đồn cảnh sát báo mất ôtô. Viên cảnh sát hỏi:
– Ngài bị mất xe ở đâu?
– Ở quảng trường, sáng nay.
– Xin cho biết nhãn hiệu và màu xe?
– Mercedes màu đen.
– Xe có kính chiếu hậu không?
– Dạ không.
– Có đèn xin đường phía sau chứ?
– Dạ cũng không có.
– Ngài cho xem giấy tờ xe và bằng lái.
– Dạ, tôi chưa có. Khai kỹ như vậy chắc các ông sẽ tìm ra xe của tôi chứ?
– Chưa chắc! Nhưng xe không kính chiếu hậu, không đèn, không bằng lái, tổng cộng phạt 5.000 đô, mời ngài nộp trước.
– ?!!