Cô gái vắt sữa

Ở một trang trại nọ có một cô gái chuyên vắt sữa bò. Cô có nhan sắc bình thường, ngày ngày chỉ quanh quẩn với việc cho bò ăn rồi vắt sữa. Vì vậy, quần áo cô thường dính đầy sữa, còn đầu tóc và mặt mũi lúc nào cũng lem luốc. Dù vậy, cô lại rất thích mơ mộng đến ngày mình trở nên thật xinh đẹp.
Một hôm, sau khi vắt sữa xong, cô đội bình sữa lên đầu rồi đi về trang trại. Mới đi được một đoạn, cô đã thả trí tưởng tượng bay xa: “Đến bao giờ mình mới có váy mới để mặc đây? Năm sau ư? Hay phải đợi thêm một năm nữa? Không, mình không muốn chờ lâu như thế. Mình đã nói với mẹ nhiều lần rồi, nhưng mẹ chẳng mấy để tâm. Hay là mình xin mẹ bình sữa này nhỉ? Bán bình sữa đi, mình có thể mua được 300 quả trứng gà. Trừ những quả hỏng, ít nhất cũng nở được 250 con gà con. Mình sẽ nuôi chúng thật béo, đến mùa thu chúng sẽ thành những con gà trống, gà mái mập mạp. Lúc giá gà cao nhất, mình đem ra chợ bán, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền. Khi ấy mình sẽ mua một chiếc váy mới thật đẹp. Đêm hội Giáng sinh, mình mặc chiếc váy ấy, các chàng trai sẽ tranh nhau cầu hôn, còn mình chỉ việc lắc đầu từ chối…”
Mải tưởng tượng đến cảnh ấy, cô gái vắt sữa bỗng lắc đầu một cái. Bình sữa trên đầu rơi xuống đất, sữa đổ lênh láng, và mọi giấc mơ đẹp đẽ của cô cũng tan biến theo.
Lời bàn:
Dù ước mơ có đẹp đến đâu, nó cũng không thể tự nhiên trở thành hiện thực. Muốn biến điều mình mong thành sự thật, con người phải bắt tay vào hành động.