Con cái chúng ta
Con cái chúng ta
Một ông bố mẫu mực được mời phát biểu tại một hội nghị ở Mỹ về kinh nghiệm nuôi dạy con. Ông chia sẻ: “Tôi không bao giờ đánh con, dĩ nhiên là trừ trường hợp phải tự vệ”.
—
Một nhà văn từng nói: “Giới trẻ ngày nay cũng giống cha ông chúng ngày trước: bỏ nhà ra đi, hút thuốc lá, rồi lấy vợ sinh con. Chỉ khác là chúng làm mọi việc theo thứ tự ngược lại”.
***
Sợ người ta không tin
Một lần, vị tiên tri Ả Rập nổi tiếng đang thuyết giáo trước đông đảo tín đồ:
– Các con hãy ca ngợi công đức vô biên của đấng tối cao Ala. Chỉ trong sáu tháng, Người đã sáng tạo nên trời và đất.
Một tín đồ rụt rè góp ý:
– Thưa đức cha, chỉ có sáu ngày thôi ạ!
Vị tiên tri điềm nhiên đáp:
– Ta biết chứ, nhưng ta sợ nói đúng sự thật thì các con lại không tin.
***
Tin đồn
Có những tin đồn lan nhanh hơn cả các tay đua vô địch ở cúp vòng quanh nước Pháp.
Tin đồn lần này là: người mặc áo vàng bị nghi dùng chất kích thích.
Hai thám tử được giao nhiệm vụ bám theo anh bằng môtô. Họ cải trang thành phóng viên truyền hình, theo dõi từng cử chỉ và hành động của anh ta. Đến giữa chặng đua, họ thấy nhà vô địch rút từ túi áo ra một chiếc chai nhỏ, uống một ngụm rồi ném chai ra cánh đồng. Một con bò cái liền uống nốt phần còn lại. Thế là ở đoạn đua ấy, con bò cái về đích trước tiên.