Heo rừng và Thỏ

Một con Heo rừng đang ăn đêm trong nương khoai thì không may sa bẫy. Một chân sau của nó bị chiếc vòng bẫy treo lơ lửng khỏi mặt đất. Càng vùng vẫy, chiếc vòng càng siết chặt hơn.
Trời đã sắp sáng.
Bất ngờ, Heo rừng giận dữ ngoái đầu lại, cắn đứt chính cái chân sau đang mắc trong bẫy, rồi tập tễnh lao nhanh vào rừng. Một con Thỏ nhìn thấy Heo rừng cụt chân, máu chảy đầm đìa, bèn hỏi đầu đuôi sự việc. Nghe xong, Thỏ khen Heo rừng thật gan dạ.
Heo rừng đáp:
– Có gan góc gì đâu. Chẳng qua nếu ở lại đó thì ta sẽ bị giết thịt. Thà mất một chân mà còn được trở về với rừng, chẳng phải vẫn hơn sao?
Mới nhất