Khi người yêu bạn là một anh chàng đẹp trai?

1. Không chỉ phải đề phòng các cô gái, mà cả đám con trai cũng cần cảnh giác. Bất cứ ai đến gần anh ấy đều có thể trở thành tình địch.
2. Bố mẹ tôi đều nghĩ chắc mắt anh ấy có vấn đề.
3. Cứ bước ra đường là nghe người ta xì xào: “Cô kia chắc giàu lắm”.
4. Dù anh ấy làm sai chuyện gì, chỉ cần mỉm cười làm lành là tôi lại tha thứ hết.
5. Mỗi lần đi chơi đều thầm mong tình cờ gặp bạn trai cũ.
6. Đẹp trai đúng là không mài ra ăn được, nhưng ngồi cạnh anh ấy thì ăn gì cũng ngon, đói bụng cũng thấy đỡ cồn cào.
7. Cứ nghĩ chắc kiếp trước mình đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới may mắn như vậy.
8. Tuyệt đối không thể chia tay, còn phải nghĩ cho thế hệ F1. Chia tay rồi chắc nhìn ai cũng không vừa mắt nữa!
9. Nếu thật sự bị chia tay, kiểu gì cũng phải mai mối anh ấy cho một chàng trai khác. Đẹp trai đến thế mà không là gay thì phí của trời.
10. Trai đẹp có hay trăng hoa không? Có. Nhưng tôi vẫn khuyên các bạn yêu trai đẹp, vì trai xấu cũng trăng hoa thôi.
11. Rảnh lúc nào là lôi ảnh anh ấy ra ngắm, rồi cười đắc ý: “Chàng trai này là của tôi đấy nhé!”.
12. Xin các anh đẹp trai nhận của em một lạy. Làm ơn dịu dàng với bạn gái một chút, vì biết đâu sau này cô ấy lại thành vợ em đấy ạ.
13. Câu này phải để hội người yêu cũ của tôi trả lời mới đúng.
14. Người yêu tôi vừa đẹp trai vừa giàu, lại thông minh và hiền lành. Anh ấy rất tốt với tôi, chiều chuộng và quan tâm đủ điều; tôi nói một, anh ấy không nói hai; tôi bảo rẽ trái, anh ấy không rẽ phải. Chỉ có điều anh ấy rất mê chơi trốn tìm, trốn suốt 23 năm nay mà tôi vẫn chưa tìm được.
15. Nghe các bạn nữ kể mà tôi thấy lo thay cho bạn gái tương lai của mình.
16. Các cô đùa hơi quá rồi đấy, trai đẹp thời nay là của đàn ông chúng tôi.
17. Cả tập đoàn ế thối thúng mà cũng có tư cách bàn chủ đề này sao?
18. Đã có người yêu, lại còn đẹp trai? Đừng chọc tức nhau nữa. Tiêu chí chọn người yêu của tôi chỉ có hai điều: một là con trai, hai là còn sống.