Khôn ra
Một lão nhà giàu đi dạo chợ quê, định xem có món gì hời để mua tích trữ. Thấy một chú bé cứ nhai mãi mấy hạt táo, lão bèn hỏi:
– Này nhóc, mày nhai mấy hạt táo ấy làm gì?
– Thưa ông, để cho khôn ra ạ.
– Thế à? Bán cho ta vài hạt được không?
– Thưa ông, mười đồng hai hạt.
– Được, tiền đây.
Lão đưa ngay mười đồng, cầm hai hạt táo bỏ vào miệng nhai lấy nhai để. Nhai một lúc lâu, lão quay sang hỏi chú bé:
– Này nhóc! Ta nhai từ nãy đến giờ mà chẳng thấy khôn ra chút nào. Trong khi đó, với mười đồng, ta có thể mua được cả rổ táo của người khác.
Chú bé reo lên đắc chí:
– Đấy! Đấy! Ông bắt đầu khôn ra rồi đấy!
Mới nhất