Làm theo bố vợ
Có một anh chàng vốn nổi tiếng khờ khạo. Biết tính con như vậy, trước ngày anh đi ở rể, mẹ anh dặn đi dặn lại thật kỹ:
– Sang nhà người ta, thấy bố vợ làm gì thì con cứ làm theo việc ấy. Đừng đứng ngây ra nhìn, kẻo thiên hạ cười cho, nhớ chưa?
Anh chàng ghi lòng lời mẹ. Một hôm, thấy bố vợ đang cuốc đất, anh vội chạy tới giành lấy cuốc và nói:
– Thầy để con làm giúp cho.
Ông bố vợ vui vẻ đưa cuốc cho con rể rồi quay sang trồng chuối. Vừa thấy vậy, anh chàng lại tất tả chạy theo, xin nhận luôn việc ấy.
Lần này ông bố vợ chẳng buồn nói, bỏ đi chặt tre. Anh con rể vẫn bám sát, lại giật lấy dao để làm thay. Bực vì bị con rể giành hết việc mà chẳng việc nào ra việc nào, ông bố vợ đành bỏ về nhà. Trên đường, chiếc khăn bịt đầu của ông vướng vào cành tre, ông cũng mặc kệ, không nhặt nữa. Anh con rể không có khăn, liền cởi phăng áo của mình treo lên cành tre rồi hấp tấp chạy theo bố vợ.
Về tới nhà, ông bố vợ tức giận xông vào buồng, trách vợ ầm ĩ:
– Đồ dại! Bà chọn kiểu gì mà rước phải một thằng rể dở người. Cả buổi sáng tôi chẳng làm nổi việc gì với nó!
Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, rồi ông tức quá đạp vợ một cái.
Anh con rể vừa chạy về tới nơi, thấy cảnh ấy, tưởng vẫn phải làm theo bố vợ, liền co chân đạp thêm mẹ vợ một cái khiến bà ngã lăn ra đất.