Mẹ hiền có râu
Ông bố đưa cậu con trai bảy tuổi đang học lớp hai vào bệnh viện khám răng. Cậu bé vốn hiếu động, đi đến đâu thấy điều gì cũng hỏi và bắt bố giải thích cho bằng được. Khi đi dọc hành lang phòng khám, thấy dòng chữ trên tường, cậu quay sang hỏi:
– Bố ơi, “Lương y như từ mẫu” nghĩa là gì ạ?
Ông bố giải thích:
– Nghĩa là các thầy thuốc ở đây đều hiền như mẹ con vậy.
Đúng lúc ấy, một bác sĩ có ria mép đi ngang qua. Cậu bé tròn mắt hỏi tiếp:
– Bố ơi, vậy sao mẹ hiền lại có râu?
Ông bố: ???
Cá tháng tư
Đến ngày cá tháng tư, Tom hớt hải chạy đến chỗ mẹ:
– Mẹ ơi, nguy rồi! Cô bảo mẫu đang hôn một người đàn ông xấu xí kinh khủng trên lầu hai đấy!
– Cái gì? – người mẹ giật mình, vội chạy lên cầu thang.
Bà chưa kịp lên được mấy bậc thì Tom đã cười vang phía sau:
– Mẹ bị lừa rồi! Không phải người đàn ông xấu xí nào đâu, là bố đấy ạ!