Mẹ và bé
Thỏ sang nhà hàng xóm chơi rồi nói với chị hàng xóm:
– Chị ơi, sau này lớn lên em sẽ lấy mẹ em làm vợ. Nhưng vợ em hay đánh em lắm.
Nói xong, Thỏ chạy về nhà kể với mẹ:
– Sau này con lớn, con làm chú rể trong đám cưới và con sẽ cưới mẹ làm vợ. Nhưng con vẫn còn đi tán gái nữa cơ mẹ ạ!
Mẹ hỏi:
– Con đã có vợ rồi, sao còn đi tán gái?
Thỏ đáp tỉnh bơ:
– Vì con thích trong nhà có hai cô gái. Mẹ yên tâm, con vẫn yêu cô gái mẹ nhất trên đời.
Mẹ cố tình trêu:
– Thế lúc đó con sẽ gọi mẹ là gì?
Thỏ hãnh diện trả lời:
– Con sẽ gọi mẹ là: EM ƠI!!!!
Mới nhất