Người bạn thầm yêu cũng yêu thầm bạn là cảm giác thế nào?

1. Giống như làm bài trắc nghiệm, khoanh bừa mà đúng sạch. Sướng không tả nổi.
2. Tựa như đoán trúng mật khẩu wifi nhà hàng xóm ngay lần đầu.
3. Điện thoại còn 1% pin thì bất ngờ tìm được cục sạc.
4. Đang cháy túi lại lục được tiền trong chiếc áo lâu ngày không mặc.
5. Sáng sớm giật mình tỉnh dậy rồi phát hiện vẫn còn được ngủ thêm hai tiếng.
6. Cảm giác như đi ứng tuyển vào vị trí có cả trăm người tranh nhau, cuối cùng giám khảo lại gọi tên bạn là người thắng cuộc. Không phấn khích sao được.
7. Ăn cũng cười, ngủ cũng cười, đi đường cũng cười, ngồi học cũng cười. Cả thế giới như bừng sáng, hoa cỏ rạng rỡ, nắng gió cũng hóa dịu dàng.
8. Trong mắt người khác, bạn bỗng biến thành kẻ ngốc vì vui quá mức.
9. Như đang đứng giữa cơn mưa lạnh, bỗng có người cầm ô bước tới bên cạnh rồi cùng bạn ngắm cầu vồng.
10. Tôi quay đầu nhìn anh ấy và bắt gặp anh ấy cũng đang mỉm cười nhìn tôi. Cả không gian bỗng trở nên mềm mại, dịu dàng.
11. Chỉ muốn gọi ngay cho bố mẹ và bạn thân để khoe: “Cuối cùng quả bom cũng sắp nổ rồi”.
12. Trong đầu lập tức hiện ra cảnh con của hai đứa chắc sẽ xinh lắm. Tương lai hạnh phúc như đang vẫy tay.
13. Đột nhiên thấy mình có đủ sức mạnh để cứu cả thế giới.
14. Cuối cùng cũng chờ được ngày ấy. May mà em đã không bỏ cuộc giữa đường, mọi cố gắng trước đây đều xứng đáng.
15. Đôi giày thèm muốn suốt hai tháng bỗng giảm giá 50%, có người chuyển nhầm tiền vào điện thoại, va đầu vào tường xong mắt thành hai mí, ra sân bay chờ thuyền lại thấy thấp thoáng cánh buồm. Nghe toàn chuyện khó tin phải không? Đúng rồi, cảm giác ấy gọi là hoang tưởng.
16. Cứ ngỡ như đang mơ, và kết quả đúng là đang mơ thật.
17. Rất muốn trả lời câu hỏi này, tiếc rằng người tôi thích đều không thích tôi, còn người tôi không thích cũng chẳng thích tôi nốt.