Có quy định nào của nhà trường khiến bạn bất mãn không?

1. Trường tôi có một vườn rau. Ngày nào các lớp cũng thay phiên tưới nước, nhổ sâu, vậy mà đến lúc thu hoạch, thầy hiệu trưởng chỉ chia cho các thầy cô.
2. Con trai phải ngồi với con trai, nam nữ không được thân mật quá mức, kết quả là nửa trường thành gay.
3. Nội quy kỳ quặc nhất chẳng phải là ngày nào cũng phải mặc đồng phục sao? Rõ ràng cấm học sinh yêu đương, nhưng lại bắt mặc đồ đôi suốt ngày.
4. Không cho tôi mặc quần tất. Vì sao chứ? Chỉ vì tôi là con trai à?!
5. Không được yêu giáo viên. Chuyện tình cảm mà tôi kiểm soát nổi chắc?
6. Trời nồm, cầu thang trơn trượt, cô giáo vẫn ra quy định: “Nghiêm cấm té ngã.”
7. Ngoài khoảng thời gian từ 22h đến 7h, trên giường ký túc xá không được có người.
8. Con trai vào ký túc xá nữ sẽ bị hạ hạnh kiểm; con gái vào ký túc xá nam thì hậu quả tự chịu.
9. Thầy đại học của tôi từng dạy: “Yêu cũng là một môn học bắt buộc.” Vì thế tôi học rất nghiêm túc, không chỉ qua môn dễ dàng mà còn suýt được làm bố.
10. Tòa nhà cao 13 tầng nhưng thang máy chỉ dành cho giáo viên, thậm chí còn có người canh để học sinh khỏi dùng lén.
11. Không được làm rơi thẻ học sinh ở tụ điểm ăn chơi không lành mạnh, kẻo ảnh hưởng uy tín nhà trường.
12. Trong thời gian diễn ra hoạt động của trường, học sinh không được phép ốm.
13. Làm bài trắc nghiệm không được chọn cùng một đáp án từ đầu đến cuối.
14. Giờ ra chơi không được ăn vặt trong lớp. Chẳng lẽ tôi phải ăn ngay trong giờ học?
15. Kiểm tra ký túc xá là chuyện nực cười nhất, vì nó phủ nhận ý nghĩa cơ bản của mọi vật: thùng rác không được có rác, máy giặt không được có quần áo bẩn, móc treo tường không được treo quần áo, ngăn bàn không được để đồ linh tinh.