Truyện cười nước ngoài #32
94. Lo gì!
Chánh án tuyên: – Căn cứ điều… khoản… của bộ luật hình sự… xử phạt bị cáo… 6 tháng tù giam.
Phạm nhân thưa: – Dạ thưa… nhưng tôi đã ở tù hơn 8 tháng rồi. Vậy mấy tháng thừa thì tính sao?
Chánh án lúng túng đáp: – Thôi cứ về đi, lần sau nếu có phạm tội thì tòa trừ cho, lo gì.
95. Có được trả lại tiền không?
Một soạn giả khoe khoang về vở kịch của mình:
– Tiếc là cậu không đến buổi công chiếu của tớ. Khán giả chen nhau đánh đến trầy đầu sứt trán ngay cạnh quầy vé đấy.
– Thế à? Vậy họ có được trả lại tiền không?
96. Giá mà
Một họa sĩ nổi tiếng vẽ thú vật nhìn thấy một con bò rất sinh động, bèn xin chủ nhân cho vẽ nó. Bức tranh ấy sau đó được ông bán với giá 500 đô-la. Một năm sau, gặp lại người chủ con bò, họa sĩ kể chuyện bán tranh.
– Trời ơi – lão nông dân kêu lên – Nếu có ai chịu mua hai con bò thật của tôi với giá chỉ bằng một con bò giả của cậu, tôi bán ngay.