Truyện cười tổng hợp #10
Bận
Một trận bóng đá quốc tế sắp bắt đầu. Một cậu bé 10 tuổi cầm giấy mời danh dự bước vào khán đài A. Người soát vé nhìn tấm giấy rồi hỏi:
– Vé này chắc là mời bố cháu. Sao bố cháu không đến xem?
– Bố cháu bận việc ở nhà ạ.
– Bận việc gì vậy?
– Dạ, bố cháu đang tìm tấm giấy mời này ạ!
***
Phí phạm thời gian
Sau tuần học đầu tiên, cô bé 6 tuổi về nhà than với mẹ:
– Con nghĩ đến trường đúng là phí thời gian mẹ ạ!
Người mẹ hỏi:
– Vì sao con lại nói vậy?
Cô bé đáp:
– Họ biết con chưa đọc được, chưa viết được, vậy mà còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp.
***
Đường lên thiên đàng
Bác sĩ Smith đang khám cho một cậu bé. Để cậu bớt sợ, ông vừa khám vừa trò chuyện:
– Jimmy, con ngồi ngoan để bác khám nhé. Lát nữa bác sẽ cho con xem thiên đường. Con có biết muốn lên thiên đường thì phải làm gì không?
Cậu bé trả lời:
– Có ạ. Muốn lên đó thì trước hết con người phải chết.
Bác sĩ hơi giật mình vì câu trả lời, nhưng vẫn hỏi tiếp:
– Giỏi lắm. Thế muốn chết thì phải làm gì?
Cậu bé đáp gọn:
– Phải đến bác sĩ trước ạ!