Truyện cười tổng hợp #17
Hão huyền
Một nghệ sĩ sau chuyến biểu diễn lưu động trở về, hào hứng kể với bạn:
– Chương trình lần này thành công rực rỡ. Tôi diễn ở quảng trường mà tiếng vỗ tay của khán giả vang lên không ngớt, thậm chí khi màn trình diễn còn chưa kết thúc. – Anh may đấy, nhưng tuần sau chắc khó có cảnh đó.
– Vì sao vậy?
– Đài khí tượng vừa báo trời sẽ lạnh và khô hơn. Khi ấy chắc không còn nhiều muỗi như bây giờ đâu.
***
Đi câu “mồi cá”
Bố mẹ xuống phố mua sắm, giao cho anh trai ở nhà trông em. Nhưng cậu anh lại muốn đi câu cá, nên đành dắt em theo. Tối hôm đó, cậu phụng phịu nói với mẹ: – Từ mai con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công mà chẳng câu được con cá nào!
– Ồ! Em quấy khóc làm cá sợ phải không? Lần sau quen rồi, em sẽ không khóc nữa đâu.
– Không phải vậy! Em đã ăn sạch mồi câu của con rồi.
***
Ném “Đậu Phộng”
Ba cậu bé tinh nghịch rủ nhau đi chơi ở vườn thú.
Cả ba kéo đến khu chuồng voi xem cho vui. Nhưng sau đó, chúng làm ầm ĩ đến mức bị nhân viên bảo vệ bắt lại. Viên bảo vệ dẫn cả ba lên văn phòng hỏi chuyện. – Ba cháu hãy nói tên mình và kể lại vừa rồi đã làm gì nào?
Cậu bé thứ nhất đáp:
– Cháu tên Gary, cháu chỉ ném đậu phộng vào chuồng voi thôi mà.
Cậu bé thứ hai nói tiếp:
– Cháu là Larry, cháu cũng chỉ ném đậu phộng vào chuồng voi thôi ạ.
Đến lượt cậu bé thứ ba, nó run rẩy lên tiếng:
– Cháu tên Peter, nhưng tụi bạn hay gọi cháu là Đậu Phộng.