Truyện cười nước ngoài #38
112. Đúng là luật sư
Ông hàng thịt đẩy mạnh cánh cửa có treo bảng “Văn phòng tư vấn” rồi bước thẳng đến trước mặt vị luật sư:
– Nếu một con chó lấy cắp miếng thịt trong cửa hàng của tôi, chủ của con chó đó có phải chịu trách nhiệm không?
– Chắc chắn là có – vị luật sư trả lời.
– Tốt lắm! Con chó của ông vừa tha mất miếng thịt trị giá 2 đô-la của tôi cách đây 5 phút.
– Đúng vậy – luật sư thản nhiên đáp – Còn ông phải trả tôi 2 đô-la tiền tư vấn pháp lý vừa rồi.
113. Thật thà
Trong một vụ cướp, nạn nhân chống trả quyết liệt đến mức cả anh ta lẫn tên cướp đều ngất xỉu. Tên cướp tỉnh lại trước, lục túi nạn nhân nhưng chỉ thấy vài đô-la. Khi nạn nhân vừa mở mắt, tên cướp tức tối quát:
– Đồ ngốc! Chỉ có chừng này tiền mà cũng chống cự dữ vậy sao?
– Vì tôi tưởng ông định cướp 2000 đô-la tôi giấu trong tất.
114. Vụng chèo khéo chống
Một người qua đường cho gã ăn xin vài đồng. Đi được mấy bước, ông quay lại nhìn thì kinh ngạc thấy kẻ ăn xin mù lòa đang đứng đếm tiền. Ông khách nổi giận hỏi:
– Này, mắt ông sáng chẳng kém gì tôi, sao không đi làm mà lại ngồi ăn xin?
– Ấy, người mù thường ngồi ở đây chỉ nhờ tôi trông hộ một lát để anh ta đi xem phim thôi.