Thương vợ con quá
Thương vợ con quá
Ở một ngôi làng nọ có anh chàng nổi tiếng tham ăn tục uống. Hễ ngồi vào mâm cơm hay mâm cỗ với ai, anh ta đều cố gắp miếng to, miếng ngon trước.
Một lần, nhà kia có giỗ và mời anh sang ăn cỗ. Biết rõ tính tham ăn của anh, khi làm món mọc, họ nhét vào một viên mọc lớn ba bốn quả ớt muỗi. Khách khứa đã đông đủ, cỗ vừa bưng ra thì anh được xếp ngồi trước mâm có viên mọc to ấy. Vừa cầm đũa, anh lập tức gắp ngay viên mọc bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Nào ngờ cắn phải mấy quả ớt cay xé, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Chủ nhà thấy vậy hỏi:
– Sao anh lại thế?
– Tôi ngồi đây được ăn mâm cao cỗ đầy, còn vợ con ở nhà chưa có gì bỏ bụng. Nghĩ thương quá nên tôi khóc, nước mắt nước mũi mới trào ra vậy đó.
***
Râu quặp
Có một anh chàng sợ vợ nổi tiếng. Quanh năm anh không dám cãi vợ nửa lời. Ngày nào anh cũng răm rắp làm theo mọi sai bảo của vợ. Chưa hết, nhiều lúc anh còn bị vợ đay nghiến, nhiếc móc rất thậm tệ.
Tức tối quá, một hôm anh ra chợ tỉnh nhờ thầy bói xem vì sao mình cứ phải sợ vợ. Thầy bói chẳng cần gieo quẻ, nhìn qua đã phán:
– Xem tướng anh thì sợ vợ là đúng rồi, vì chòm râu của anh mọc quặp vào trong.
Nghe vậy, hôm sau nhân lúc vợ đi vắng, anh ngồi một mình trước gương, vừa vuốt râu ra vừa lẩm bẩm:
– Ngồi buồn thong thả, vuốt râu cho thẳng ra kẻo mà sợ vợ.
Không ngờ đúng lúc ấy, người vợ đi làm về và nghe được. Chị ta gắt lên:
– Ông ở nhà lảm nhảm cái gì một mình thế?
Anh chồng giật bắn, vội vuốt râu cụp vào rồi nói:
– Y cựu hoàn y cựu! Y cựu hoàn y cựu!