Truyện cười tổng hợp #5
Bà mẹ cao tay
Hai bà mẹ ngồi kể chuyện con cái với nhau:
– Ba thằng con nhà tôi lúc nào cũng bao che cho nhau. Hễ một đứa gây lỗi, hai đứa còn lại nhất định không hé răng.
– Vậy chị làm sao biết đứa nào hư để mà dạy?
– Ồ, tôi có mẹo chứ. Cứ có một đứa phạm lỗi là tôi cho cả ba nhịn đói đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi chỉ cần trị thằng nào bị bầm mặt.
***
Lỗ
Cậu bé trở về nhà với bộ dạng tơi tả và một vết bầm dưới mắt. Mẹ tức giận mắng:
– Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, khi tức giận thì phải đếm đến 100. Nếu vẫn còn tức mới được đánh nhau cơ mà!
– Vâng, nhưng lúc con còn đang đếm thì thằng Vitca đã đấm con một quả rồi. Vì bố nó chỉ dặn nó đếm đến 50 thôi ạ!
***
Trường hợp cá biệt
Đứa con nhỏ ngây thơ hỏi bố:
– Bố ơi, khi nào thì người ta gửi thư cho nhau?
– Khi người ta ở xa nhau, muốn tâm sự hoặc có việc cần liên hệ thì gửi thư cho nhau, con ạ.
– Vậy sao các cô chú trong xí nghiệp của bố ngày nào cũng đi làm cùng bố, mà con vẫn thấy thỉnh thoảng họ đem phong bì đến cho bố?
– À! Đó là trường hợp cá biệt.