Vì sao đường sá không an toàn?
Một người lái ô tô vừa qua cầu treo thì bị một nhóm cảnh sát ra hiệu dừng lại. Một cảnh sát tươi cười bước tới, trao cho tài xế một bó hoa và nói: “Xin chúc mừng! Xe của ông bà là chiếc thứ một triệu đi qua cây cầu này kể từ ngày thông xe cách đây hai năm. Thành phố xin tặng ông một tấm séc trị giá 20.000 franc”.
Người lái xe mừng rỡ đáp: “May quá, có số tiền này tôi sẽ đi lấy bằng lái xe”.
Người vợ ngồi cạnh vội chen vào: “Ông cảnh sát đừng để ý lời chồng tôi. Anh ấy say quá nên nói năng lung tung đấy ạ”.
Ở hàng ghế sau, một bà lão cố lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra, rồi thở dài: “Thấy chưa, mẹ đã bảo rồi mà con không tin. Đi xe ăn cắp thì làm sao đi xa được”.
***
Nhìn Alibatư quần áo tả tơi, người đầy bụi đất lê bước về nhà, Alibaba kinh ngạc hỏi:
– Con bị làm sao mà thê thảm thế?
– Con phát hiện bọn cướp cất của cải trong một hang đá...
– Ồ, sao giống chuyện của bố vậy?
– ...Con đợi bọn chúng rời đi rồi chạy đến, bắt chước hô: “Đậu đen ơi, mở cửa ra!”.
– Khôn lắm, đúng là con ta! Rồi cửa có mở không? Sao con lại ra nông nỗi này? Bọn cướp quay lại à?
– Không ạ. Chỉ là tảng đá ở cửa hang không trượt sang một bên như chuyện của bố, mà nó mở từ trên rơi xuống.
***
Trên một con tàu, một phụ nữ hốt hoảng chạy đến gặp thuyền trưởng:
– Thưa thuyền trưởng, xin ông giúp chồng tôi với! Ông ấy say sóng dữ quá!
Thuyền trưởng bình thản đáp:
– Chẳng cần giúp đâu. Ông nhà tự ói được mà!