Nghe kể chuyện cổ tích - Cô bé hai mắt

Ngày xưa, có một người đàn bà sinh được ba cô con gái. Cô chị cả tên là Một Mắt vì chỉ có một con mắt ở giữa trán. Cô thứ hai tên là Hai Mắt vì có hai mắt như mọi người. Cô út tên là Ba Mắt vì có ba con mắt, trong đó con mắt thứ ba cũng nằm giữa trán.
Vì cô Hai Mắt giống hệt người bình thường nên mẹ, chị và em đều không ưa cô. Họ thường bảo:
– Có hai mắt thì cũng chẳng khác gì người thường, không phải người trong nhà ta.
Họ gặp cô ở đâu cũng xua đuổi, ném cho cô những bộ quần áo xấu xí, chỉ cho cô ăn đồ thừa và tìm đủ cách khiến cô đau khổ. Một lần, cô Hai Mắt ra đồng chăn dê, bụng đói cồn cào vì chị và em cho ăn quá ít. Cô ngồi xuống bờ ruộng khóc nức nở, nước mắt chảy dài như hai dòng suối nhỏ. Đang than thân, cô ngẩng lên thì thấy một bà đứng bên cạnh hỏi:
– Hai Mắt, vì sao con khóc?
...