Nghe kể chuyện cổ tích - Ông già làm gì cũng đúng

Dưới mái một túp lều nhỏ có đôi vợ chồng già: một ông cụ và một bà cụ nông dân. Họ gần như chẳng có tài sản gì đáng kể, vậy mà vẫn còn một vật dư ra, đó là con ngựa sống nhờ cỏ mọc ven rãnh đường. Mỗi khi ra tỉnh, ông cụ thường cưỡi con ngựa ấy. Thỉnh thoảng, hàng xóm cũng mượn ngựa và đền đáp ông lão hiền hậu bằng cách giúp cụ việc này việc khác. Nhiều lần, cụ nghĩ tốt hơn hết là đem ngựa đi bán hoặc đổi lấy thứ gì có ích hơn. Nhưng đổi lấy gì mới được đây?
– Chuyện ấy thì còn ai tính giỏi bằng ông nữa – cụ bà nói với cụ ông – Hôm nay là phiên chợ tỉnh đấy. Ông cứ mang ngựa đi bán lấy tiền hoặc đổi lấy món gì tùy ý. Ông làm thế nào tôi cũng bằng lòng. Thôi, ông lên đường đi!
Cụ bà quàng lên cổ cụ ông một chiếc khăn đẹp, tự tay thắt thành hai nút thật gọn gàng vì bà khéo tay hơn ông. Bà vuốt mũi ông, rồi hôn một cái rõ kêu. Sau đó, ông cụ leo lên ngựa, đem nó đi bán hoặc đổi chác. Bà cụ thầm nghĩ: “Ừ, ông cụ rất thạo việc, chắc chẳng ai lo chuyện này khéo hơn ông ấy đâu”.
...