Nghe kể chuyện cổ tích - Cô bé tí hon

Ngày xưa có một người đàn bà hiếm muộn, mong mỏi có một đứa con nhưng mãi vẫn không được. Bà tìm đến một mụ phù thủy để nhờ giúp đỡ. Bà nói:
– Tôi rất muốn có một đứa con, xin bà chỉ cho tôi phải làm thế nào.
– Ta sẽ giúp bà – mụ phù thủy đáp – Hãy cầm lấy hạt lúa này. Nó không giống lúa mì mọc ngoài đồng, cũng không giống loại lúa dùng cho gà vịt ăn. Bà đem về gieo vào chậu hoa, một thời gian sau sẽ biết.
– Cảm ơn bà – người đàn bà trả công, chào mụ phù thủy rồi mang hạt lúa về nhà gieo. Chẳng bao lâu, hạt lúa mọc thành một cây hoa tuyệt đẹp, trông giống hoa uất kim cương nhưng cánh hoa cuộn lại như một cái nụ.
– Bông hoa đẹp quá! - Bà thốt lên rồi đặt môi hôn lên hoa. Đúng lúc ấy, một tiếng động mạnh vang lên và bông hoa bừng nở. Nhìn vào giữa hoa, bà kinh ngạc thấy một cô bé xinh xắn đang ngồi trên nhụy, như ngồi trên chiếc ghế tựa màu xanh. Cô bé chỉ lớn bằng ngón tay cái nên bà đặt tên là Bé tí hon.
Bà lấy vỏ hạt dẻ làm cho bé một chiếc nôi xinh xắn, bên trong trải nệm bằng cánh hoa tím, còn chăn đắp là một cánh hoa hồng. Ban đêm, bé ngủ trong chiếc nôi ấy; ban ngày, bé chơi trên bàn. Bà đặt trên bàn một chiếc đĩa đầy nước, viền quanh đĩa bằng những bông hoa. Những cánh hoa nổi trên mặt nước. Một cánh hoa uất kim cương lớn được dùng làm thuyền. Bé ngồi trong đó dạo chơi như đang chèo thuyền, còn một chiếc lông ngựa trở thành mái chèo. Bé vừa chèo vừa hát bằng giọng êm ái, dịu dàng.
Một đêm nọ, khi bé tí hon đang ngủ, một con cóc to tướng, béo ú và nhớt nhát, trông phát sợ, chui qua ô kính vỡ trên cửa sổ vào phòng rồi nhảy lên bàn, nơi cô bé tí hon đang ngủ dưới cánh hoa hồng...