Nghe kể chuyện cổ tích - Con chim sơn ca

Ngày xửa ngày xưa, có một người cha có ba cô con gái. Trước khi đi xa, ông hỏi các con muốn ông mang về món quà gì. Cô cả muốn ngọc, cô hai muốn kim cương, còn cô út lại mong có một con chim sơn ca biết nhảy nhót và hót véo von. Người cha vui lòng hôn ba con rồi lên đường.
Đến ngày trở về, ông đã mua được ngọc và kim cương cho hai cô con gái lớn, nhưng con chim sơn ca biết nhảy nhót, hót véo von thì ông tìm khắp nơi vẫn không thấy. Ông rất buồn vì cô út là người con ông thương nhất, đúng là giàu con út, khó con út. Trên đường về, ông đi ngang qua một khu rừng. Giữa rừng có một lâu đài tráng lệ, cạnh lâu đài là một cây cổ thụ. Tít trên ngọn cây, ông nhìn thấy một con chim sơn ca đang nhảy nhót, hót véo von...
Mới nhất