Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích con Thạch Sùng

Ngày trước, ở một vùng nọ có đôi vợ chồng tên Thạch Sùng, gia cảnh vốn nghèo khó. Họ sống chui rúc trong túp lều gần chợ, hằng ngày xin ăn để qua bữa nên cuộc sống vô cùng vất vả. Tuy vậy, Thạch Sùng là người có chí làm ăn buôn bán, lại cũng lắm mưu nhiều mẹo.
Từ lâu, hai vợ chồng đã nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền. Dần dần, họ gom góp được một số vốn rồi đem chôn ở góc nhà. Ngày qua ngày, số tiền ấy cứ lớn thêm mãi. Thế nhưng họ vẫn giả bộ nghèo khổ, tiếp tục đi hành khất để kiếm ăn...
Mới nhất