Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích hoa cẩm chướng

Nhiều năm trôi qua mà hoàng hậu vẫn chưa có con, vì vậy sáng nào bà cũng ra vườn thượng uyển, hướng về phía mặt trời để cầu xin Thượng đế thương tình ban cho một mụn con, dù là trai hay gái.
Một ngày kia, có thiên thần từ trời xuống và nói:
- Hoàng hậu cứ yên tâm, người sẽ sinh một hoàng tử. Hoàng tử có phép lạ, điều gì người mong muốn đều sẽ thành sự thật.
Hoàng hậu đem tin vui ấy kể lại cho nhà vua. Sau đó, khi bà sinh được con trai, nhà vua vui mừng khôn xiết.
Khi hoàng tử biết đi, sáng nào hoàng hậu cũng dẫn con dạo chơi trong vườn bách thú, rửa tay chân ở những giếng nước trong veo. Một lần, hoàng tử ngủ trong lòng mẹ, còn hoàng hậu cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đúng lúc ấy, người đầu bếp già đi tới. Bác biết đứa trẻ có phép lạ nên bế hoàng tử đem giấu ở một nơi kín đáo, nhờ một bà vú nuôi chăm sóc. Sau đó, bác cắt tiết một con gà mái, nhỏ máu lên tạp dề và áo quần của hoàng hậu, rồi chạy đi tâu với nhà vua rằng hoàng hậu đã để thú dữ vồ mất hoàng tử.
Khi tận mắt thấy máu dính trên tạp dề và áo quần của hoàng hậu, nhà vua càng tin lời người đầu bếp. Ông nổi giận, ra lệnh xây một tòa tháp thật sâu, sâu đến mức ánh sáng mặt trời và mặt trăng không bao giờ chiếu tới. Sau khi nhốt hoàng hậu vào trong, lối ra vào bị xây kín lại. Bà phải ở đó bảy năm liền, không ai được mang đồ ăn thức uống, để bà chết dần chết mòn trong tháp.
Tưởng như cuộc đời hoàng hậu sẽ kết thúc như vậy, nhưng Thượng đế cho hai thiên thần hóa thành hai con chim bồ câu trắng. Mỗi ngày hai lần, chúng bay vào tháp mang theo đồ ăn thức uống nuôi sống hoàng hậu cho đến khi hết hạn bảy năm...