Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích hoa phượng đỏ

Ngày xưa, xưa lắm, ở một vùng đất đồi nọ có một ông thầy dạy võ nổi tiếng về tài đánh kiếm. Vợ ông mất sớm, vì thương vợ nên ông không lấy ai nữa và cũng không có con. Ông xin năm người con trai mồ côi trong vùng về làm con nuôi. Ngoài những giờ luyện võ, ông còn cho năm người đi học chữ, bởi ông muốn các con vừa giỏi võ, vừa giỏi văn.
Tuổi của năm người con gần ngang nhau. Năm ấy, họ mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi. Ai học cũng khá, còn tài múa kiếm thì nổi tiếng khắp vùng. Mọi người rất dễ nhận ra họ vì ông sắm cho mỗi người một bộ quần áo màu đỏ để mặc khi ra đường. Thương bố nuôi, năm người con luôn biết nhường nhịn nhau và yêu quý mọi người trong làng.
…
Mới nhất