Ăn vụng mà vẫn may

Một người phụ nữ đang ở trong phòng với người tình thì bỗng nghe tiếng chồng gõ cửa. Cô vội kéo anh chàng vào góc nhà, bôi dầu trẻ em rồi rắc phấn rôm lên người anh ta.
– Đứng yên ở đây nhé! – cô thì thầm – Hãy giả vờ là một pho tượng.
Người chồng bước vào, nhìn thấy “pho tượng” liền hỏi:
– Gì thế, cưng?
– À, chỉ là một pho tượng thôi – người vợ bình thản đáp – em thấy nhà hàng xóm mua một bức tượng đặt trong phòng ngủ rất đẹp, thích quá nên cũng mua một bức cho nhà mình.
Hai vợ chồng chẳng nhắc gì thêm đến pho tượng rồi lên giường ngủ. Khoảng hai giờ sáng, người chồng rời giường xuống bếp. Một lát sau, anh quay lại với ổ bánh mì và ly sữa, rồi nói với “pho tượng”:
– Ăn chút gì đi. Cậu còn may đấy, vì tớ đã từng đứng như một thằng ngốc ở nhà hàng xóm suốt ba ngày ba đêm mà chẳng ai mời lấy một ngụm nước.