Còn không nghe à
Còn không nghe à
Sương mù giăng dày trên biển. Thuyền trưởng nhìn thấy thấp thoáng phía trước có một chiếc tàu, bèn dùng đèn phát tín hiệu: “Xin quẹo sang đông 10 độ”.
Bên kia đáp lại: “Xin quẹo về hướng tây 10 độ”.
Thuyền trưởng nổi giận, tự tay phát tín hiệu:
– Tôi là thuyền trưởng hạm đội quân sự đây, chính anh phải đổi hướng!
Bên kia trả lời:
– Còn tôi là hải đăng đây.
***
Kẻ lười nhất làng
Seth Smith được xem là người lười nhất làng. Chính quyền đã quá chán việc phải góp tiền nuôi hắn, nên quyết định đem hắn đi chôn sống. Người ta chuẩn bị mai táng hắn bằng một chiếc xe bò cũ kỹ.
Khi đoàn đưa tang lên đường, một cư dân già hỏi:
– Ai vậy?
– Seth Smith đấy. Hắn lười quá, không chịu làm gì để ăn, nên chúng tôi đem chôn sống.
– Để tôi cho hắn một giạ bắp vậy – một người nói.
– Tôi cũng cho một giạ – người khác tiếp lời.
Seth từ từ nhấc đầu lên hỏi:
– Bắp đã lột vỏ chưa, quý bà con?
– Chưa, anh phải tự lột lấy chứ.
Seth nhẹ nhàng hạ đầu xuống rồi nói:
– Đi tiếp đi, các bạn, đi tiếp đi.
***
Thấy chưa chắc đúng
Trời mưa rất to, nhưng khi đi lấy ô, tôi thấy cả năm cái ô trong nhà đều hỏng. Tôi quyết định mang tất cả đến tiệm sửa ô.
Tôi ôm năm cái ô đến tiệm và dặn rằng chiều trên đường về sẽ ghé lấy. Khi đi ăn tối, trời vẫn mưa nặng hạt. Tôi vào một quán ăn gần đó, vừa ngồi xuống thì một phụ nữ trẻ bước vào và ngồi cùng bàn. Tôi ăn xong trước, đứng dậy ra về, nhưng vì đãng trí lại cầm luôn chiếc ô của chị ấy đi ra cửa. Chị gọi tôi lại, nhắc rằng tôi đã cầm nhầm ô. Tôi trả lại và xin lỗi rối rít.
Đến tối, tôi ghé tiệm lấy năm cái ô đã sửa, mua thêm một tờ báo rồi lên tàu điện. Thật trùng hợp, người phụ nữ kia cũng có mặt trên chuyến tàu. Nhìn thấy tôi ôm cả đống ô, chị nói:
– Hôm nay ông được một mẻ lớn nhỉ?