Bài học kinh nghiệm
Một thanh niên gặp một ông già. Muốn khoe mình hiểu biết hơn người, anh ta liền rủ:
– Tôi với ông thi kiến thức bằng cách đố nhau nhé!
Ông già còn đang lưỡng lự, anh ta bèn thêm điều kiện:
– Nếu ông thắng thì được 10 đồng, còn nếu thua thì chỉ mất 1 đồng thôi!
– Được, anh cứ đố trước đi.
– Ai là người đầu tiên bay lên vũ trụ?
Ông già không đáp, lặng lẽ lấy 1 đồng đưa cho chàng trai. Được đà, anh ta hỏi tiếp:
– Vậy ai phát minh ra định luật bảo toàn khối lượng?
Ông già vẫn chịu, lại đưa thêm 1 đồng nữa.
– Anh đố nhiều rồi. Giờ để tôi hỏi anh một câu được chứ?
– Đồng ý!
– Con gì lúc lên đồi đi bằng 2 chân, còn lúc xuống đồi lại đi bằng 3 chân?
Suy nghĩ mãi không ra, chàng thanh niên đành rút tờ 10 đồng đưa cho ông già rồi hỏi lại:
– Tôi chịu! Thế rốt cuộc là con gì vậy ông?
Ông già bình thản lấy 1 đồng trả lại cho anh ta.